Gửi người bạn gái
Bạn và tôi xa cách hai phương
Kẻ bắc người nam cả dặm trường
Gặp gỡ qua vài thi khúc ngắn
Ngày đầu kết nghĩa tình còn vương
Không hẹn nhưng sao thật lạ thường
Biết đàn biết nhạc thích văn chương
Cả hai cùng dệt chung tình mộng
Mơ ước lang quân thật dễ thương
Ngày tháng ngược xuôi có khổ buồn
Cùng người bạn gái dạ hiền lương
Chia bùi sẻ ngọt tình bằng hữu
Chị chị em em chẳng ngại ngùng
Nay bạn mô rồi để lệ tuôn
Mô rồi lời dỗ ngọt như đường
Một mình một bóng tôi ngồi khóc
Bạn bỏ đi đâu chẳng nhớ thương?
10/14/05