Ừ Thì Anh Đi

Đêm qua sót lại dấu sương
U buồn phảng phất dậy hương sắc tàn
Sáng nay con nắng hoang mang
Trời giăng mây xám phải chăng mưa về

Ban mai tỉnh giấc còn mê
Quẩn quay mộng mị lời ru chửa tròn
Rã rời mỏi rũ bên song
Với chi tình thoáng tay không gió lùa


Đêm trôi ngày chớm vừa qua
Đường đời thức giấc lệ nhòa có phai
Rưng rưng thổn thức hao gầy
Nắng đầu thờ thẫn vọng hoài luyến lưu

Đành thôi chẳng trách oan vưu
Anh đi nhẹ bước lòng khoan dung tìm
Ừ thì nơi ấy bình yên
Em cầu hạnh phúc chúc miền lương duyên




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả