Ru tình
Ngàn điệu lý em ru anh ngủ
Dẫu mùa đông sương phủ giá băng
Kết sợi nắng, mây hồng giăng
Gió ơi...thổi nhẹ đừng ngăn giấc nồng
Thì thầm đếm ngày đông qua ngõ
Xin còn ru nho nhỏ bài ca
Yêu đương một giấc lụa là
Ru anh mấy kiếp tình xa vẫn đầy
Ru thật ấm lời mây kết mộng
Ru trùng dương biển rộng vợi vời
Ru tình như sóng ngàn khơi
Mặt trời thoáng gió tuyệt vời hoàng hôn
Không còn đông, biển hôn vầng đỏ
Ru say sưa lời gió gọi tình
Nhắm mắt chờ nụ môi xinh
Ru mê bể ái ru mình à...ơ....
Ru nhè nhẹ.. chiều mơ bờ cát
Nằm im nghe man mác biển chiều
Ru bằng hơi thở tim yêu
Ngàn cơn sóng biển dập dìu bến mơ
Ru điệu nhớ ảo mờ mê khúc
Âm vang chiều nghi ngút hương say
Ru tình ta tháng năm dài
Trầm luân nhạc khúc bồng lai cõi trần