Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngự trên ngôi mơ

 

Bóng đêm trải xuống vũng chờ
theo cùng con chữ vào mơ Quân Thần
nghe vang trong tiếng trống rần
ngàn lời chúc tụng giữa sân ngợp cờ
Hàng đây riêng Lính vần thơ
dãy kia sắp đủ Quan mơ nối dài
góc trên tranh lụa nhẹ bay
có ngàn cung bậc cho ngày đăng quang
nghiêm quân đứng chỉnh hai hàng
đón chào Vương - Hậu bước ngang lễ đài
Trống dồn ba lượt thật dài
anh lên ngôi giữa ngàn bài thơ say

Bóng đêm trải hết , đến ngày
vầng đông thấm đỏ gối tay qua đầu
mơ thôi nào có thật đâu
trăm ngàn con chữ nhập vào thành Thơ
để vùng tương nhớ đợi chờ
có Vương ,có Hậu ,có giờ đăng quang
có lời chúc tụng , ngai vàng
dẫu xa lắm cũng được sang ,thật gần
để mơ còn đón bước chân
từ nơi bóng núi bước một lần vê xuôi.

Tue May 23, 2006 3:25 pm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả