Tình ơi chào mi
khi chẳng còn gì cho nhau
chào em, hôn nhau lần cuối rồi thôi nhé em !!
không !!! chẳng còn thắm thiết xưa đâu !!!
chiều buồn như thơ ủ rũ chào nắng đi về
trong anh chẳng còn em ạ !!! mưa run hạt nhỏ !!!
nhưng thật lạ lùng,anh mừng cho em !!!
hãy vui tình mới, vì đời quá ngắn
nỗi vui của anh thầm lặng như chiều
cả hai chúng ta là cánh chim bay
về hai khung trời cách biệt
tự do- và đơn lẻ
đừng trói nhau bằng lời thề đã quên
dòng thư phai dấu mực
mai sau nếu có lần gặp mặt
hãy nhìn nhau bằng ánh mắt độ lượng
biết đâu rồi trong vết ẩn thời gian
tình xưa lại rủ nhau về !!!!
hơi thở cuối của cuộc tình dĩ lỡ
trên thềm cát biển xưa đưa ta đến gần bên nhau
giờ chốn nương thân cho đôi cánh mỏi
anh lại quỳ bên em một lần nữa
hôn đôi bàn tay khăn khó
sợi lông măng vàng ươm giọt nắng cuối ngày
PHẠM VŨ ANH NAM 052306