HƯƠNG SEN

bốn phương trời
duyên trần gian tri ngộ
bằng hữu, chị em...
nâng chén cạn hương tình
thanh khí ứng cầu
bàng bạc đến mai sau

một chút vui
cùng xanh - bạc mái đầu
chẳng phiền trách,
chẳng giận hờn
chia sẻ nỗi thơ...
nỗi lòng mấy nỗi
nỗi đời riêng chung...
nỗi ruộng lúa hóa nương dâu

"tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"
dặn lòng nhau thanh thản với vô ưu
hương Sen trắng
năm hạnh
ba ngôi
màu trắng trong
màu lá mạ
vòng tròn viên dung vô ngại
tạ cuộc đời
tạ từ phụ...
tạ thâm sâu!

(Tặng chị của em!)
tiểu đệ HH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả