LẠI VỌNG ÂM
Mời Anh , chén rượu nồng trên đất khách..
Chia cùng Em , khoảnh khắc nhẹ như tơ..
Uống cùng Thơ , vào ngõ đông tìm bóng..
Bóng Trăng-Em , lạc hút thuở còn mơ
Em sẽ rót , giọt mưa Thu xứ lạ..
Lên môi Thơ , xuống mắt lá chờ say..
Giọt rượu nhớ , nhớ chi ghê gớm lạ..
Khách Thơ Ơi , say nhé..mãi những ngày !!..
Những ngày Thơ , tình tràn lên sóng nhạc
Những ngày Thơ , quấn quýt bóng nghê thường
Rượu quế hương , đêm ướt đẫm cung thương
Thơm lừng cả , thế giới Trăng diễm ảo..
Uống đi Anh , uống cùng đêm cô tịch..
Ngất ngây say , trên tưởng vọng bao ngày..
Ngất ngây say , như mình có nhau đây..
Men tình ngọt , đượm sắc mầu ân ái
Đêm rơi xuống , hồ rượu nồng thơm quá..
Ướt Trăng-Em , lõa thể giữa khuê phòng..
Gió mãi lén đưa bàn tay rung nhịp
Dòng tơ căng trên da thịt thơm nồng
Rượu Ôi rượu , rượu tràn loang chăn gối..
Tình Ơi tình , giữa ngõ hẹp trăm năm..
Men tưởng vọng , mỵ hồn say đừng tỉnh..
Tỉnh ra rồi , mai nhớ lại vọng âm..
HaDiep