VỌNG TỪNG GÓC THƠ

Nầy đây , chén ngọc rượu quỳnh..
Men tương tư đẫm mầu tình viễn phương
Nầy đây , men quế rượu hương
Thơm giòng mật  , đượm cay nồng ái ân
Đêm dâng hiến , đêm hiến dâng..
Rượu-Thơ , rót mãi ân cần mời trăng.
Say rồi , ngã xuống lối trần
Hiện thân tình ái , nhập thân thơ Chàng..!!..

Ngôn từ , được dịp giao hoan..
Thi âm đánh thức muôn vàn ảo mơ
Thiên đàng trăng , địa đàng thơ..
Từng con chữ múa giữa tà áo bay
Lụa là tinh khiết bao ngày..
Đêm nay , đêm sẽ phơi bầy thanh tân
Trăng say tình , đẹp bội phần..
Thơ si trăng , thơ khoe từng dấu yêu..

Cung tình rung , bật tiếng kêu..
Luyến thương như những cánh diều bay cao
Tơ đồng thả mối chỉ nào..!?..
Cho đêm buông gió , hương vào mộng nhau..
Thơm xưa vẫn thoảng , ngọt ngào..
Muôn điều kỳ ảo , tô mầu sắc trăng.
Vòm mây , thế giới của Hằng
Điệu nghê thường trổi , vọng từng góc thơ

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả