Một lần và bao lần
Có một lần... mây thu giăng lối nhỏ
Thoáng bóng anh lùa gió dạo bên thềm
Nghe du dương dòng nhạc điệu thật êm
Hồn lạc lối, thơ mềm mây lụa mỏng
Đã bao lần em về đan hư vọng
Nhớ hoàng hôn gió lộng những niềm yêu
Rã rời say bên lối cũ những chiều
Quên ngày tháng chắt chiu lời yêu dấu
Có một lần mưa ngâu về tầm tã
Tìm bóng anh... mưa thả giọt sầu rơi
Gió bây chừ.. gió rít giữa chơi vơi
Không từ giã, không gọi mời, nắng tắt
Có một lần chiều tím màu lạnh ngắt
Xám hàng mây gió rắc hạt tình vương
Em trở về nhặt vỡ vụn yêu đương
Tìm kiếm mãi bóng thương đi biền biệt
Có một lần mộng về thăm tha thiết
Nụ hôn nồng tinh khiết giọt sương trinh
Vụt thoáng nhanh vào mờ ảo lung linh
Bàng hoàng mộng ân tình vừa phai nhạt
Có những lần cùng anh thăm dĩ vãng
Tìm bàn tay rọi sáng bóng tàn đêm
Mắt mi nhòa đẩm ướt gối mộng mềm
Đêm dỉ vãng buồn tênh soi ánh mắt