Điều Ước...

Chú bảo "Mùa này mưa gió lớn
Chiều buồn hơn cả những chiều xưa!"
Chớp mắt, cháu thấy ngày gờn gợn
Thương quá quê mình trong gió mưa

Đời sống nhọc nhằn vai chú gánh
Ai người chia sẻ mảnh trời riêng
Ai chìa bàn tay cơn buốt lạnh
Ai cùng chờ nắng rụng ngoài hiên

Đất nước một lần về, cháu đã
Hiểu rồi những vất vả, chú ơi
Mùa nắng, ruộng cày trơ... gốc rạ
Mùa mưa, nhà dột nát, ngậm ngùi 

Nghe  tiếng chú cười, tim cháu thắt
Cúi đầu như giấu hạt lệ rơi
Cháu chẳng muốn chú hay cháu khóc
Được gì, ngoài nỗi xót xa thôi...

Bão biển cuốn trôi tàu đánh cá
Những chàng trai trẻ đã... đi rồi
Đi rồi, mãi không quay về nữa
Em chờ, mẹ đợi, tiếng... kinh rơi...

Nếu ai cho cháu ba điều ước
(như là chuyện cổ tích... Lọ Lem)
Cháu sẽ ước một lần thấy được
Quê mình rạng rỡ ánh dương lên

Cháu sẽ ước bao căn nhà mới
Cho triệu người mỏi gối, chồn chân
Trả lại ngây thơ như số tuổi
Cho bao em nhỏ sống nhọc nhằn

Chú cười "Cháu ước chi lắm thế
Điều gì cháu dành để cháu đâu?"
(Phần cháu? Cháu đã quên không kể
Là chú cháu mình... gặp lại nhau... )

052406




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả