Viết Gì
Viết gì ... khi đã chẳng vương
Niềm tin mờ nhạt lẽ thường lãng quên
Sầu dâng tận đỉnh mê man
Đêm buồn gối mộng ngắm trăng võ vàng
Viết gì ... chữ nghĩa hoang mang
Trước sau hứng chịu sương tàn khói cay
Tình yêu phủ đám mây dầy
Ghen tuông cản lối đọa đầy hồn côi
Viết gì ... duyên nợ vỡ đôi
Đơn phương đón lá sầu rơi cuối trời
Xác thân tuyệt vọng rã rời
Tim đen buốt nhói từng lời vô tâm
Tháng năm thác đổ mưa tràn
Cơn mơ ảo ảnh nhường dần phai phôi
Ước mong chạm ngọc đùa môi
Cầm tay viết chữ mình ơi... ngỡ ngàng
Viết gì ... hạnh phúc lỡ làng
Trăm thương ngàn mến nhẹ nhàng thoảng qua
Viết gì ... hoài niệm xót xa
Tơ nhàu dạ rối chắc là ... nhớ em.
Andy Nguyen May 24, 2006