Ừ Thì Em Chờ

Bây giờ anh biết làm sao
Quên em thật khó xa nhau quá buồn
Tháng năm dệt mộng vuông tròn
Mai này dang dở chạnh lòng cô liêu

Ngược dòng kỷ niệm mùa yêu
Ghét em không ít thì nhiều tương tư
Tưởng là giấc điệp phù du
Ngờ đâu xao xuyến vọng từ dư âm

Đêm qua ngắm ảnh âm thầm
Phải chi dạo tết lại gần cầm tay
Sáng nay tỉnh giấc nằm mây
Mưa rơi lấm tấm gió đùa song khua

Đăm chiêu tà áo đong đưa
Dáng mai cao quá lại vừa ... xiêm y
Ừ thì em muốn anh đi
Kiếm thầy bói quẻ đặng ghi ngày giờ

Bởi vì anh đoán em chờ
Chờ ngày được khoác áo cô dâu hiền
Cau trầu tạ lễ tổ tiên
Heo quay ngũ quả vòng kiềng đầy mâm

Giao bôi hứng chén ngại ngần
Pháo hoa thảm đỏ mời nàng lên ngôi
Úi chao tiết lộ cơ trời
Đọc xong ... hết khóc buông lời mắng yêu.

Andy Nguyen May 24, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả