Tình Thu


Tháng năm làn nắng ấm hồng

Đẩy đưa mây trắng bềnh bồng nhẹ trôi

Nàng Xuân khuất bóng xa xôi

Hôm nào Hạ cũng qua rồi chẳng hay!

 

Bâng khuâng trong gió chiều nay

Là đà từng chiếc lá bay nhẹ nhàng

Thả hồn theo bước lang thang

Giẫm trên xác lá: đỏ, vàng, cam, nâu.

 

Dâng trên khóe mắt giọt sầu

Nỗi buồn vô cớ từ đâu trở về?

Phải chi mình chẳng hẹn thề

Thì nay đâu phải ê chề đắng cay!

 

Tình buồn như lá Thu bay

Vấn vương từ những u hoài cưu mang

Quen chi khi đã muộn màng?

Muốn quên chẳng đặng, thương càng không nên!

20060503




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả