Nhớ em 1

 

Anh có em mà sợ mất em

Như bầu trời xanh kia rộng mở

nuốt trọn đến vô cùng

những làn mây trắng trôi

và đàn chim nhỏ bay rợp trời

 

Em kỳ lạ đến không nguôi

Lúc dịu dàng lúc tàn nhẫn

Anh phập phồng chờ đợi

Hy vọng và thương yêu

 

Phút em chộn rộn

Lòng anh như muối xát

Em dằn vặt, tím tái tim anh.

Anh lục tìm quá khứ

Hình bóng em trong trẻo nhất trong anh.

 

Khao khát của em ở trên đời

Chẳng phải bây giờ em mới hiểu

Nhưng cũng chỉ âm thầm

Có anh hiểu em thôi

 

Bầu trời xanh của anh ơi!

Ở nơi lá vàng rung rinh gọi mời

Dẫu xa em nghìn trùng

Anh muốn nâng bổng  em theo chiều thẳng đứng

Để hình em đọng lại trong tim anh.

 

Anh chẳng biết dấu lòng mình

Khi tình yêu của em chờ đợi

Chẳng cách nào cứu vãn

Tình yêu da diết anh dành cho em.

 

Anh không học giới hạn cho tình yêu

Bởi sự tù túng và khuôn khổ

Giết chết mầm yêu nối tiếp niềm thương

Anh chỉ giới hạn cho cuộc đời anh cháy bỏng

Yêu mình em và được em chọn yêu

 

Những con số sắc màu cuộc đời

Những người phụ nữ anh đi qua và sẽ gặp

Có gì hơn thế và chỉ có thế

Làm rạng rỡ em bé nhỏ yêu thương

 

Nỗi nhớ đêm hè đập ô cửa sổ

Chèn ép tim anh những ngày vất vả

Như ai đó đang vùi dập bông hoa nhỏ

Anh sẽ lại đặt những cánh hoa hồng

Đầu giường em, và thơm ngát cho em.

 

Anh thương em, thương đến xót xa lòng,

Những ngày này anh xa xa em

Thơ anh đã vui nhiều sắc đỏ, sắc vàng

Không còn trách móc em một chiều bảng lảng

Mà ngập niềm tin, ký ức chẳng nguôi ngoai

 

Anh lại mong cùng em

Đi đến cùng trời cuối đất

Em là bầu trời xanh ngắt

Ấm áp và mát lành

Anh là đất bền chặt

Ngát hương hoa đời em.

 

12.11.2004

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả