Thương em 1

 

 

Căn phòng nhỏ và chiếc giường nhỏ

Cũng đủ bồng bềnh ru em những tháng năm đợi chờ

Qua khung cửa thấy mặt trời không nhỏ

Ấp ủ cùng anh bầu trời bao la xanh sắc xanh

 

Có phải từ những điều bé nhỏ và giản dị

Anh đã yêu em tự nhiên đến không ngờ

Có phải vì em vẫn mãi là một cô bé

Để vô tình giúp anh lớn thêm lên

 

Ôi em yêu bé nhỏ!

Rồi có ngày từ những điều bé nhỏ

Mà ta quên, ta hay hững hờ

Ta thương cảm nhau,

Thương đến xót xa lòng.

 

27.10.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả