ẢO ẢNH VÒNG QUAY

Bóng đêm tràn vỡ đầy sân
Vương triều của Nguyệt , giữa tầng không gian
Mây nâng phiên ảnh địa đàng..
Đặt  vào thế giới của Chàng của Em..
Quân Vương và Thiếp thành  tên..
Bầy tôi , con chữ đứng bên mơ màng..
Cung Hằng mở khóa , mộng sang..
Mời Thơ , dự lễ đăng quang bao ngày

Đêm nay , ảo ảnh vòng quay..
Trời như nghiêng xuống , đất đầy bóng trăng
Đêm nay , từng chiếc hoa đăng..
Thắp lên , soi lối vào rừng đam mê..
Yêu xưa , theo dấu tìm về..
Thương nay , cũng đã tứ bề lần sang
Thời gian mấy phút kê vàng..!?..
Đã giang tay đón muôn ngàn bóng Thơ..

Bóng đêm trải rộng lòng mơ..
Hồn Thơ khẽ nép dưới tà áo đêm
Chỉ còn nhịp đập của tim..
Để nghe xao xuyến rũ mềm từ ngôn 
Và bao  ẩn dụ môi hôn..
Hương tình thoang thoảng , mãi nồng nàn thơm
Ơi Chàng , xích lại gần hơn..!!..
Ngắm đêm , đang sắp vươn lên bóng ngày

Rồi  Em giấu Nguyệt vào mây..
Mở thiên đường nắng , thả bay gió ngàn..
Trả địa đàng lại nhân gian..
Trả mơ về lại không gian của ngày..
Đem Thơ tẩm rượu cho say..
Để đêm về lại với bầy tôi ngoan..
Rồi mình dệt giấc mơ hoang..
Vương triều , Ái Thiếp của Chàng cùng Thơ

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả