LOANH QUANH
Có những lần , trời rơi đầy hoa nắng..
Em gom về , đợi tối thắp sáng Trăng..
Thắp sáng mùa , với hàng phố hoa đăng..
Thả giấc mộng , múa trên đồi ảo ảnh..
Từng chiếc bóng xoay tròn mùa của lá..
Suối nhạc reo , đêm luân vũ giữa rừng..
Hồn cao nguyên , sừng sững nỗi bâng khuâng..
Ngàn thông hát , giấc mơ yêu gởi gió..
Nếu một lần , cùng đêm.. ta ngồi lại
Ghé môi lên giòng rượu cũ chưa phôi..
Hương trầm ngải , nồng nàn say con chữ..
Ẩn ngữ thơm ngây ngất giữa làn hơi
Anh thấy không , nỗi nhớ dồn dập thở..
Một vùng trời , mưa nắng hát thành lời..
Tương tư rung trên mỗi hạt mưa rơi..
Hóa nước mắt , mặn đời nhau mấy độ..
Soi vết xưa , từng bước trần lên cát..
Biển thì thầm , sóng vỡ mỗi bước chân..
Ta theo nhau , ngày tháng mãi vọng âm..
Đưa tiếng nhạc lên đỉnh cao tình ái..
Và những lần , đêm tràn đầy Trăng mật..
Tình quay cuồng vân vũ bóng hoa ngôn..
Những vì sao , rơi xuống áo Thơ hồn..
Tia lửa đóm , trên mắt người say mộng..
HaDiep