Nhịp bước hoang vu 2
Thênh thang bên những nẻo đời
Rong chơi trên những góc trời lãng du
Nghe xào xạc lá mùa thu
Lạc rơi trên lối nương nhờ dấu chân
Gió về ôm ấp tình nhân
Mưa về gội rửa tấm thân héo gầy
Lắng nghe tình gọi đâu đây
Khát khao nắng hạ theo mây trở về
Ai còn thổn thức cơn mê
Để ta đứng đợi bên lề tình yêu
Hoàng hôn đưa tiếng quạ kêu
Như lời oán trách nửa chiều đã qua
Nhói đau hạt cát trong ta
Vấn vương khoé mắt lệ nhòa buốt tim
Lặng nhìn con phố buồn tênh
Dáng huyền nay đã theo thuyền trôi xa
Lẻ loi ôm ánh trăng tà
Trăng còn nửa mảnh hồn ta thẫn thờ
Dù cho ai có ơ thờ
Cho dù ai có hững hờ vẫn yêu
Đêm nay mưa xuống thật nhiều
Cho ta tắm gội xóa đi nỗi sầu
Lá thu sao vội thay mầu
Riêng ta vẫn giữ vết sâu của lòng
Đời người trăm vạn nhánh sông
Cả đời tình vẫn ngược dòng long đong
Thương người lạc bước qua sông
Đêm nay có kẻ ngóng trông mỏi mòn
Đến khi trăng xế đầu non
Bóng ai chìm khuất ta còn ngẩn ngơ
Xa xăm nới chốn mịt mờ
Chân mây khuất nẻo tình khờ vương mang...