Chờ ai
(thương tặng mẹ)
Tóc huyền em xỏa ngang vai
Trong tà áo tím chờ ai cuối trời
Cánh buồm rong ruổi ra khơi
Chở người thủy thủ dạn đời gió sương
Ngày chia tay ấy vấn vương
Người đi kẻ ở hai đường cách xa
Tay đan mười ngón ngọc ngà
Trong tay rám nắng đậm đà thương yêu
Anh trong quân phục oai kiều
Màu mây trắng bạch nhiễu điều phủ vai
Làm thêm xao động tim ai
Con thuyền xa khuất điểm cài chân mây
Bây giờ áo tím ở đây
Tóc thề một mái để dài chờ anh
Sóng đưa con nước gập ghềnh
Hôn đôi chân nhỏ buồn tênh trở về
Anh đi cách biệt sơn khê
Nhớ chăng áo tím tóc thề hôm xưa
11/09/05