Trên Ngọn Tình Sầu

Trên ngọn tình sầu khép kín niềm dau
Vui phút chốc, nhưng buồn dài đơn lẻ
Giữa bạn bè đông đủ cuộc vui mau
sao vẫn thấy lòng rưng rưng ứa lệ

Tình đã lỡ chia phôi từ dạo ấy
Nhưng lòng nao nao khi nhắc tên người
Tim bồi hồi nhớ lại phút chia tay
Hai đứa nắm tay nhau, lòng bối rối

Tim nghẹn ngào môi kề môi run rẩy
Tình mới chớm, lời yêu chưa kịp gói
Tay run run, tay chẳng nỡ rời tay
Trên môi hồng một nụ hôn rất vội

Em đâu biết lần này ta vĩnh biệt
Em ở lại trong mỏi mòn chờ đợi
Đời viễn xứ se lòng ta hối tiếc
Thương cho em tình lỡ nửa mảnh đời ...!

Mỗi một ngày thương nhớ chẳng sao vơi
Từ giã nhau ngày về nào có biết
Nhớ ray rứt nụ hôn đầu là cuối
Chân vội bước, lòng vẫn không từ biệt

Hai mươi sáu năm qua sống quê người
Tóc phai màu, tình em không hủy diệt
Tim tức tưởi, lòng vẫn nhớ khôn nguôi
Mai về đất, tình ta mang xuống huyệt!



(CA 02/2001)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả