Trần Đồng Dương
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hy vọng

Từ trại tôi về hôm ấy trời sương

Trên chiếc xe lăn thay đôi chân ...im lìm

Chợt nghe lòng như chìm trong kỷ niệm

Mười hai năm ......hận thù nào rửa phai

Trong phút chốc tôi thành phế nhân

Về lại lốc đời biết sẽ đi về đâu

Nặng vai gánh sơn hà năm xưa bỏ hết

Nặng sầu tư ngỡ tâm hồn chết giữa quê hương

Quê hương tôi ơi , bao năm rồi lửa đạn

Giờ vẫn kia vẫn rên xiết những thương tâm

Trong lửa nóng ánh lên nghìn hơi thở

Trong đói nghèo , hỡi ! Có chăng niềm mơ

Tôi mơ ngày mai về rợp bóng cờ yêu

Và mơ tình thương sẽ đến vào một chiều

Khi ấy hạnh phúc sẽ thấm tràn mãi mãi

Cho cuộc đời sẽ hết những khổ đau

 

TDD
26.05.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả