Đỉnh Sầu 3
Em đã tàn theo thoáng mộng xa
Hơi sương len lỏi mắt ươm nhòa
Đắng cay vờn vẫy từng con chữ
Thơ cánh vút sầu lại sắp qua...
Em đã tàn theo sắc nhạt phai
Nghe chiều gió lộng tiếng ai cười
Chính bằng buồn nỗi em dần điếng
Tê tái dưới trời rũ khói mây
Em đã tàn theo khuất bóng anh
Than ôi lụy nhỏ phiếm tơ mành
Xanh xao khắc khoải trầm u nét
Cánh hạc cô miền lạc bến hoang
Em đã tàn theo họa nấm mồ
Gục đầu tê dại giữa hư vô
Còn gì hoài vọng ngoài tay trắng
Lòng sóng chập chùng gợn sát xô
Em đã tàn theo tình cuối mùa
Mà sao em vẫn của hôm qua
Vẫn điên vẫn dại rồi lầm lũi
Cúi mặt thầm che giọt vỡ òa