Gió Ru Cuối Hạ
Gió Ru Cuối Hạ
Nặng oằn thân nhện cõng khối tơ
Chở gió Thu lai dạ thẩn thờ
Con bướm vàng mơ chờ bướm trắng
Muộn màn nhã nắng dọc rừng thơ
Vò rượu sơ giao cạn chén say
Men cay tri kỷ thóang vơi đầy
Ta gom nắng nặn thành sợi nắng
Đan áo vàng mơ gởi tặng ai...
Vì sao bốc cháy bay vút xa
Tan trong sóng biển thắm mặn mà
Chiều Hạ trắng tàn đêm Hạ nắng
Bảng lảng màn Thu lớp sương sa
Rặng cây liễu-nước (*) khuất sông chiều
Con tàu rẽ sóng vọng hoa tiêu
Nhìn về bến cũ kìa bến cũ
Gió ru hạ cuối khõa tịch liêu . . .
Sông Cửu
_________________________________
(*) Liễu nước = cây bần