Nàng Tiên Cá

 

Em vẫn chỉ là nàng tiên cá lẻ loi

Hoàng tử đã quên

Cổ tích là bọt sóng

Bọt sóng tan

Tình em tan

Sóng lặng

Biển đêm....

Sóng lặng lẽ xa bờ

 

Em vẫn mãi là nàng tiên cá dại khờ

Ngốc nghếch...

Tin.. tình bao la như biển

Ngốc nghếch...

Mong... tình ngày đêm quyến luyến

Người dưng.....!

 

Anh nói làm gì những lời ăn năn

Linh hồn năm xưa đã hoá thành bọt sóng

Lời hát năm xưa trôi vào ảo mộng

Biển trập trùng

Nàng tiên cá còn đâu????

 

Phiến đá màu nâu

Em dửng dưng bỏ lại trên bờ cát

Một ngày gió hát

Chiếc vỏ ốc vỡ tan

Một ngày mây lang thang

Em biết mình yếu đuối

Một ngày...

Khóc một mình..và quay lưng bước vội

Lâu đài cát năm xưa

Sóng đánh tan rồi.....

 

Em - nàng tiên cá hoá thành bọt sóng thôi

Chẳng thể bình yên để buộc lòng mình tha thứ

Em chẳng thể đi lại trên con đường xưa cũ

Chẳng thể quên

Chẳng thể dối lòng mình.

 

Nếu một ngày tình yêu có hồi sinh

Em không muốn mình sẽ là loài ngư nữ

Và anh...

Đừng bao giờ là hoàng tử

Để biển bao la bọt sóng chẳng nhạt nhoà!

 

 Trầm Tích




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả