TIỀM THỨC
Đêm về , phơi ánh trăng phai
Điểm trang lại khoé mi đầy cô liêu..
Vẽ đôi mắt đẹp của chiều..
Buông hoàng hôn xuống , vàng thêu dấu hài..
Vẽ ngày nắng lẫn mưa bay..
Kéo mây xuống thấp , che Người phủ Em..
Làn hơi ấm quá thân quen..
Lại về khơi bấc lửa tim đã tàn..!!..
Đêm về , mở cổng tử sinh..
Bao năm sau nữa , vẫn mình đợi nhau..
Hoài xưa , nên ước nhiệm mầu..
Cho nay , con chữ mãi cầu trùng lai..
Bóng kề bên bóng hôn dài..
Chạm môi con chữ , vòng xoay ngôn từ..
Ôm vào lòng cái hình như..
Hình như , mây gió tương tư nỗi buồn..!?..
Nguyệt cầm , khúc nhạc trăng buông..
Đêm hòa tâm cảm , khoe hồn Nàng Thơ..
Sương mây lại thả trắng bờ..
Giấc Xuân , chợt trở giấc mơ cuối mùa..
Em ngồi trong góc của xưa..
Lắng nghe cung điệu , nhặt thưa vọng thầm..
Loan phòng , hương nến ngải trầm..
Thơm trên tơ tóc , bao năm vẫn còn..
HaDiep