Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


SƠN-TRÀ LUYẾN NHỚ

Đứng  trên   sườn  núi   Sơn - Trà
Nhìn vê phố  biển  quê nhà thân thương
Quanh triền núi, nhựa trải đường
Gió lồng theo hướng   đại dương  thổi vào
Nhà  xây  nhiều  kiểu  thấp cao
Chim kêu  vượn hú   lời chào  du dương
Cảnh chùa Linh-Ứng  Phật đường
Tiếng chuông cảnh tỉnh, mùi hương ta bà
Bao  năm  thắng  cảnh  Sơn - Trà
Luyến lưu viễn khách hài hòa tình thương
Vầng hồng  chiếu khắp  đại dương
Thuyền khơi tấp nập  bốn phương tìm về
Xuyên  ghềnh  đá , sóng  phủ  Nghê
Có nguồn suối Đá , tiểu khê nhiều dòng
Tìm  thăm  bãi   Bụt   người  đông
Tiến  về  đông  bắc  bãi  Thông, bãi  Nồm
Hoa  tươi  khoe  sắc  bãi  Ban
Nhà hàng bãi Rạng  ngập tràn khách ra
Đỉnh  đài  viễn  ấn   Ra - Đa
Đẹp thay  Thiên cảnh  Tiên - Sa  thuở nào
Thanh  nhàn  hưởng  thú  tiêu  dao
Bềnh bồng  sóng  nước  dạt dào  tình quê
Vòng  quanh  vạn  nẻo  sơn  khê
Cuộc dời  thanh thản  mọi bề  thảnh thơi
Kiếp  người  chán  cảnh  đua  bơi
Nay  đây  mai  đó,  tìm  nơi  chuyển  dời
Non  sông  thắng  cảnh  tuyệt  vời
Nghìn trùng Cố-Quận...khôn vơi nổi buồn!

    26-5-2006                              NLP.
                                            




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả