SẮC VÀNG VƯỚNG LẠI

"vẫn là những sắc vàng em để lại
con đường cong vành nón thuở anh chờ..."
(Nỗi nhớ Dã quỳ - NTAĐ)


Chút sắc vàng chiều rơi còn vướng lại
cho hôn hoàng đẫm đẫm mộng đầy vơi
Tiếng kinh chiều xa xa nào thoáng lại
cho dịu lòng trong những lúc buông lơi

Vẫn câu thơ... những chiều ai đón đợi
Vàng hoàng hôn hóa tím ở đầu mây
Vẫn gõ phách, nốt guitar vời vợi
Dạo khúc ca tìm lại phút mê say

Vài nốt lặng hòa khúc... nhạc đầu cây
lãng đãng nhé! này thơ ơi, người ạ
Cho mãi muôn đời... cho mãi thơ ngây
Cho xa ấy mỉm cười, đời mãi mãi xanh tươi!

tháng năm 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả