QUA GIÒNG

Mai nầy , mắc võng sân trăng..
Ru trăm năm mộng thường hằng đêm ơi..!!..
Mai nầy , với đóm lửa cời..
Thắp lên ánh mắt sao trời làm tin..
Nếu lần , có ước định tình..
Sông mây , một ngõ tử sinh cùng về..
Giờ thì ngàn dặm sơn khê..
Tầm nhau , Người nhé.. cho thề thốt chung

Đêm trong tiềm thức , vọng chuông..
Thời kinh nào vọng động hồn người điên..
Sông thơ , mấy thức mây duyên..!?.
Sông mây , một ngõ  lại yên lặng về..!?..
Ngồi nghe lòng, tỉnh hay mê..
Tưởng đam mê sóng , rủ  rê tâm cuồng..!?.
Tiền thân của mỗi cơn giông..
Phải chăng đang đợi qua giòng tịnh yên.!?..

Chừ cùng tâm thức ngồi thiền..
Tịnh trong cái nhớ đảo  điên ý niềm..
Mai nầy trong một cõi riêng..
Em-Người , dưới bóng cội duyên thường hằng..

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả