Tạ Ơn Trời Đất Được Nhìn Em
Tạ ơn trời đất đã gặp em
Màu nắng xuân tươi trải xuống thềm
Mưa tạnh gió hòa đêm hội ngộ
Vòng tròn luyến ái xiết thân thêm
Tạ ơn mộng đẹp nét đơn sơ
Thao thức từng đêm để đợi chờ
Máy tắt đi rồi ngơ ngẩn mãi
Mong rằng gặp lại giữa cơn mơ
Đáy lòng xao xuyến chút hoang mang
Nếu lỡ mai kia có muộn màng
Nhịp thở không đều, tim thoi thóp
Chúng mình lạc lõng lắm gian nan
Có khi hồn lịm với bâng khuâng
Chờ đợi tương tư buổi cuối tuần
Tìm mãi tên nhau khung ảnh nhỏ
Nỗi niềm tâm sự chút vui buồn
Tạ ơn tình ảo mộng hư hao
Cứ thả hồn bay đến xứ nào
Ba cõi trời mây bao ước hẹn
Đang mùa nắng hạn gặp mưa rào
Nguyên Đỗ