Tình Biển

 

Biển vẫn chờ nhau dưới trăng thanh
Ru ta từng phút giấc mơ lành
Nhớ EM khắc khoải tình xa cũ
Và đếm bao lời thơ nét xanh

Biển hòa thi tứ mộng tình say
Nhấp nhô sóng vỗ tháng năm dài
Mơn man cát trắng lời êm ả
Như gọi thầm thì , nhắc đến ai ...

Sóng gợn lạnh lùng dưới ánh trăng
Mặc cho dương thế ngắm cô Hằng 
Đêm nay trăng sáng lòng tươi đẹp
Biển nhớ , tình xa vương vấn nàng

Biển vẫn chập chùng hoa trắng mơ
Cho người ghi chép những bài thơ
Tình ca của biển lời nhung nhớ
Gợi kẻ xa nhà dệt tiếng tơ

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả