Lửng cánh chim trời

Người đến đây hoàng hôn vừa tắt
Hồi tưởng bao cuộc thế đổi đời
Còn biết bao vì sao hiu hắt
Ngước lên tìm sao sáng đổi ngôi

Ðời đã bao lần quên ghi dấu
Những vết thương lặng lẽ bấy lâu
Còn đó không bờ môi tê điếng
Buồn lắng theo đáy giếng vực sâu

Người hãy quên chiều xưa giông tố
Một cánh chim lạc mất quê hương
Hồn đã xa vùng nôi êm ấm
Còn thiết tha chi cõi tha phương

Trời hỡi sao còn chưa tha thứ
Vừa đủ đau niềm đau xa xứ
Rồi bao giờ rời nơi lưu trú
Về tổ xưa vùng quá khứ thân thương.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả