BUÔNG BÓNG
Mùa theo về , trên nỗi nhớ nặng vai.
Nghe trăn trở từng giấc mơ đến muộn..
Anh gởi nắng khi nào , sao chưa thấy..!?..
Những buổi Xuân khoác mãi áo nhạt mây..
Những ngày ngọ , ngang đỉnh đầu gay gắt..
Là Hạ rồi , gió đùa sắc phượng rơi..
Con ve nhỏ tập tành ngân giọng hát..
Đưa mùa về , cho áo trắng thôi bay..
Chiều rồi chiều , ngày tháng cũ vòng xoay..
Xưa có nắng rụng đầy sân vàng quá..
Xưa có gió , thơm nồng mùi rêu cỏ..
Hương Thu rơi , quanh áo trắng một thời..
Những ngày ngọ , ngang đỉnh đầu xám quá..
Hàng mưa sao , rơi cũng trắng đường trưa..
Là Đông đó , giá băng đùa với gió..
Lạnh run đời , trong nỗi nhớ quá thừa..
Chiều buông bóng , tà dương bay áo gió..
Xoay bốn mùa trong hơi thở lắng sâu..
Tranh vẽ đời , có phải đủ sắc mầu..
Để ngày tháng , dòng thơ mang theo nhớ..
Chiều buông bóng , tà huy về ngủ trọ..
Trong góc buồn , trong chăn gối hoàng hôn..
Nghe cô tịch , cất lời thơ ca thán...
Lại nghe đêm , gọi mộng ..vén rèm hôn..
HaDiep