ĐÊM RƠI
Đêm rơi xuống vũng trăng
Đẫm hồn trong hồ rượu..
Có cả trời sao băng
Phủ xuống giòng sông mộng
Lóng lánh điều thường hằng
Anh có nghe tâm động
Sóng trên dải đất bằng..
Anh có nghe tim nhịp
Dưới làn áo lụa căng..
Lời người say khát mộng..
Đêm rơi xuống vực tình..
Có mây là chăn gối..
Bồng bềnh giấc mộng xinh
Cả bầu thơ túi rượu
Lắc lư muôn dòng kinh
Trong triền miên của nhớ..
Ảo ảnh đã tượng hình
Giữa lời yêu bất tận..
Theo giòng đêm giao hưởng..
Đất trời cùng chứng minh..
Trên nỗi nhớ cuồng điên..
Rượu tẩm say con chữ..
Rượu rót tràn niềm riêng
Giòng men tình lưu luyến
Giòng mật ngọt , muộn phiền
Trên môi đêm , môi đêm
Trong con tim loạn nhịp
Có giòng máu cuồng điên
Trong vũng trăng đêm đã..
Say khướt , giữa trần duyên..
HaDiep