TƯƠNG TƯ

"chàng ơi, chàng ở đầu sông
thiếp đây ở cuối dòng Tương nhớ chàng
tương tư tưởng vọng mênh mang
Đôi ta vốc nước uống ngàn nhớ thương"*

Trời đùa trêu? sao vấn vương
Giấc đêm trằn trọc đối tường bóng hoang
Tinh mơ thức giấc bàng hoàng
Sương còn đọng ướt vườn loang cỏ mềm

Ai xui chi thiếp gặp chàng
Sắc hoa tim tím bên đàng vướng tim
Quân tử lang thang mãi tìm
Giai nhân bên cửa lặng im chạnh sầu

Hạ về gieo nhớ cuối đầu
gieo hoa gạo đỏ một màu đắm say
Tương tư chi để hao gầy
Nhớ nhung chi để lòng nầy... chơi vơi

Nhớ chàng nhớ cái nụ cười
Nhớ chàng nhớ ngập cả trời, chàng hay?
sông Tương ngập nước sông đầy
Lòng này ngập nhớ... bấy chầy tương tư!!

* Quân tại Tương Giang đầu
Thiếp tại Tương Giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thuỷ

(Kinh Thi)

tháng 5/06 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả