PHỐ LẠ MƯA XANH.
Buổi chiều mưa đi qua lòng phố
Hạt mưa xanh hơn màu áo em
Màu xanh đã làm anh mất ngủ
Mưa mùa làm áo mỏng xanh thêm
Hạt mưa làm phố lạ thành quen
Cơn gió trữ tình thổi phố nghiêng
Nỗi nhớ nghiêng theo ngàn gió lộng
Mình em với hạt mưa không tên
Một mình trôi theo dòng nước đổ
Bóng hắt trên lòng đường vắng hoe
Vầng mây lơ đãng theo bước nhỏ
Em có cùng ai chung ngõ về?
Ai có cùng em về phố lạ?
Mưa đã làm xanh góc phố xưa
Em vẫn một mình trong hối hả
Mình em trong sắc áo mưa mùa
Có em phố lạ hương thơm ngát
Em về bỏ mưa lại đàng sau
Màu xanh đuổi bắt mà không kịp
Để áo em xanh một vạt sầu !
TRẦN KIÊU BẠC.