MỜI RƯỢU ĐÊM XUÂN
Hỡi kẻ lòng vương nỗi nhớ quê
Bao đêm thao thức ngóng ngày về
Chim Hồng xót tổ chân trời liệng
Nhạn Lạc tìm bầy sải cánh mê
Khắc cội, cùng nhau ta ướt hẹn
Ghi nguồn, hãy nhớ giữ lời thề
Xuân đang mở hội trong trời đất
Ngập ánh nắng vàng tận cuối đê
Này khách thơ văn các bạn ơi
Đây chung tửu lạc ta mời người
Vận nhà họa khổ đang hồi lụn
Mạch sống bình minh đã đến nơi
Giũ sạch hãi hùng chung góp sức
Xua tan lo sợ gắng tô bồi
Khó nghèo rồi sẽ vào quên lãng
Ta lại mừng Xuân, rượu chẳng vơi .
LÊ CẨM THANH Tampa FL