Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


25-5-2006

Đêm nay tưởng nhớ về ba
Mười hai năm đã lìa xa cõi trần
Thành tâm xin Chúa Thánh Thần
Ba Ngôi Cứu Rỗi ba gần Thánh Nhan
Cuộc đời còn lắm gian nan
Nhưng con vẫn thấy thênh thang tâm tình
Đêm nay hiệp với gia đình
Đêm nay con chỉ một mình cầu kinh
Cho con luôn vững đức tin
Thành tâm khẩn khoản cầu xin Chúa Trời
Cho ba được sống đời đời
Linh hồn vĩnh cửu rạng ngời Thiên Cung
Ngoài kia bóng tối mông lung
Trong đây con vẫn kiên trung nguyện cầu
Giỗ ba con trẻ cúi đầu
Hướng về xứ Việt dạ sầu xót xa
Con như tầu bỏ sân ga
Mười hai năm đã giỗ ba không về
Tâm tư nặng trĩu não nề
Con tin ba vẫn cận kề chở che
Ba ơi con trẻ lắng nghe
Siêng năng cầu nguyện sắt se bền lòng
Giỗ ba con lại chất chồng
Đọc kinh lần hạt nghe dòng lệ rơi

25-5-2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả