Nửa đời hoang phế

Tình xưa còn đắm say

Kỷ niệm xưa nhớ mãi

Mộng xưa còn ở lại

Mà người xưa đi rồi

 

Nghe mặn chát trên môi

Đời trải bao dông tố

Trong đêm hồn nức nở

Dĩ vãng gợn niềm đau

 

Nặng trĩu những mối sầu

Vòng tay trơ trụi quá

Trái tim nào sỏi đá

Quặn thắt lòng héo hon

 

Giờ ta mãi cô đơn

Tiếng yêu xa lạ lắm

Giấc mơ thời đằm thắm

Xa tầm tay thật rồi

 

Thời gian qua quá vội

Thấm thoát mười mấy năm

Người khuất nẻo xa xăm

Ngậm ngùi thêm tình lỡ

 

Ta nửa đời dang dở

Một nửa đời loay hoay

Nửa đời hỏi "tỉnh,say"

Và nửa đời tan tác

 

26/01/2006

CSL

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả