Màu nắng hạ

Đan nắng hạ kết vòng thu ngọc
Ta cội nguồn rễ bám rừng thông
Người lá vàng thu đi.... trở lại
Vẫn màu xanh thơm ngát luân vòng

Hạ còn đây cuồng ngông nắng đổ
Ta còn đây con phố núi xưa
Núi vẫn chờ trời đổ cơn mưa
Xanh chiếc lá thu vừa đi khuất

Người còn đó dìu ta say ngất
Mùi hương thu chất ngất trữ tình
Hạ còn đây bờ nắng vàng xinh
Tóc em vướng lung linh nắng ấm

Hãy là nắng về thăm đỉnh nhớ
Hong giọt mưa lem ướt bài thơ
Hãy là những màu xanh trên lá
Yêu niềm tin một thoáng dại khờ !!

Cảm xúc cho bài thơ "Chiếc lá thu" mùa
cuối hạ. của Jackie Quan
Đón người về bên giấc mơ.......




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả