PHIÊN KHÚC HẠ HỒNG...

 Ngày nắng lên , mây trên vòm phượng đỏ..
Hàng cây xanh vòng đan nhánh lá tròn..
Trưa phố cũ " Mưa Hồng " rơi trên lối..
Nắng loanh quanh , mơn man  phiến môi son...

Buổi trường tan , nón che nghiêng trời mộng..
Áo nắng bay trắng quyện gót chân hồng..
Đàn bướm nhỏ trên lối ngày..Thơ quá..
Gió theo sau , đùa tóc thả lưng Ong..!!..

Bước qua cầu , Ai ước..mưa rơi nhẹ...
Nhẹ nhẹ  thôi đủ ướt áo tinh khôi..
Nhẹ nhẹ thôi , mơn man  làn tóc rối..
Đẫm vạt mây , cho " kẻ " mộng một đời.. !!..

Áo trắng xưa , áo trắng trời mưa Hạ ..
Trường lớp xưa , trường lớp cũ kỷ rồi..
Mái rêu xanh , tháng năm hằn kỷ niệm..
Trống trường vang , còn âm vọng một thời.. !!..

Em vẫn đây , với ngày xưa áo trắng
Khúc " Mưa Hồng " trên lời nhạc mênh mang..
Áo trắng ngoan , áo trắng những ngày ngoan..
Mưa Hạ đỏ , phượng chen trời .. thương quá..

Chừ tháng tư qua , tháng năm vòng trở lại..
Phượng xứ người chỉ tím một mầu thôi..
Nắng xứ nầy cũng cháy bỏng da người..
Và hoài niệm , luôn nồng mùi hương cũ..

Nỗi đau chung , niềm đau riêng vẫn giữ..
Ký ức ngây ngô , còn ngự một khoảng trời..
Chiếc áo trắng phủ quanh thân xác mõi..
Hy vọng  mãi tràn đầy , trên mỗi ẩn ngữ say.. !!..

Ngày nắng lên , mây một vòm xứ khách..
Nắng vàng ươm trên hiên cỏ đầy hoa..
Anh đang nhớ , nhớ một trời Hạ cũ..!?..
Nghe mưa rơi , trên phiên khúc vẳng qua..!?..

Hay vẫn mộng trong góc đời miên viễn..
Vay cuộc đời , một chút nợ tơ vương..
Mưa " Hạ Hồng " trên phương cảo thoảng hương..
Bóng áo trắng , giữa giấc mơ hư thực..!?.

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả