Dấu Tình Phai
Con tằm nhả sợi se tơ
Tình qua bến mộng...thôi chờ đợi ai ...?
Gió chiều gợi nhớ nhung phai
Ngàn thương mái tóc trâm cài sắc hoa
Em giờ là cũa ngày xa
Nhòa hương kỷ niệm...vương tà áo bay
Chiều đi sương thấm vai gầy
Nghẹn ngào, tiếng nấc... lòng tay hững hờ
Xuân nào đến giữa cơn mơ
Hồn như hóa kiếp...tình thơ xếp vần
Bướm say chuyển nhịp hồi luân
Đàn yêu dạo khúc trầm ngân nửa vời
Bây giờ tình khuất mù khơi
Hơi Xuân còn ấm ...bờ môi u hoài
Tình nay cuối nẻo phương đoài
Còn say tiếc bướm thương hoài dáng ai
Mai về đón hạt sương mai
Cài lên mái tóc miệt mài dấu yêu
Gío đan sợi nhớ mây chiều
Ngày đi không tiếng, gợi nhiều vấn vương
Nắng cười nửa miệng còn thương
Mở trang huyền thoạị.. Thiên đường lứa đôi
Đêm về tìm giấc tinh khôi
Khép vào gối mộng ru hời ái ân.....