CHIẾC ÁO MẸ MAY
Đồng hồ tích tắc trong đêm
Tiếng kêu nhè nhẹ êm đềm
Em thương yêu nhìn Cha Mẹ
Nhà đầy hạnh phúc ấm êm
Cha lẳng lặng ngồi thật lâu
Rồi một chút chẳng bao lâu
Cha ngước nhìn Mẹ suy nghĩ
Thấy tóc Mẹ bạc đầy đầu
Mẹ vẫn không chịu ngồi nghỉ
Mặt Cha thoáng buồn rầu rĩ
Khi nhìn Mẹ đã quá già
Mãi miết làm không chịu nghỉ
Mẹ xỏ chỉ rồi cắt khâu
Cứ may mãi suốt đêm thâu
Mắt Mẹ không rời đường may
Trên đường viền lót đậm mầu
Tự nhiên Mẹ dừng may lại
Đưa bàn tay rất mềm mại
Trao Cha tấm áo Mẹ may
( Em muốn cho kịp ngày mai
Ngày đầu con vào lớp học )