Tịnh yên
Bận tâm suy nghĩ chi nhiều?
Thử dành đôi phút ngắm chiều trôi qua
Hoàng hôn nhạt bóng xế tà
Mặt trời đỏ thắm cảnh xa tuyệt vời
Nắng từng sợi mỏng nhẹ rơi
Loang trên mặt nước sáng ngời long lanh
Hít vô không khí trong lành
Tạm quên những cuộc phân tranh muộn phiền
Đây là giây phút thần tiên
Cho hồn thanh thản về miền xa xôi
Muôn sao mờ hiện giữa trời
Vi vu tiếng gió ngỏ mời Trăng lên
Lắng nghe sóng vỗ bên ghềnh
Nhìn ra biển nước bồng bềnh, mênh mông
Nghe người mình nhẹ như bông
Lâng lâng thả bổng cõi lòng tịnh yên.
20060520