CHỀU TRÔI

Chiều trôi trên một khoảng xưa
Hoàng hôn rơi xuống cũng vừa lời ru..
Gió đưa lá rụng vào Thu
Giấc mơ hoa bướm , miên du nữa rồi..
Chiều phơi trên bóng biển cười..
Sóng đùa sóng đẩy chân mây xa ngày
Tà dương đỏ mắt Ai đây..!?.
Nhẹ nhàng mi khép , có cay  mắt chiều..!?.

Chiều trôi trên thoáng tịch liêu
Hình như khoảnh khắc đã liều vỡ tan..
Thời gian vượt thoát mây ngàn
Đưa đêm về lại không gian trữ tình..
Trăng-Em từng phút dạ hành..
Giữa giòng duyên phận tập tành ước mơ..
Treo cao  lơ lững Nàng Thơ..
Cho Người , yêu đến dại khờ từ ngôn

Chiều trôi , trôi tận cội nguồn..
Hỏi xem tiền kiếp , đã buồn bao năm..!?.
Hay trong nhất mộng , thi âm..
Nhịp nhàng đưa bóng âm thầm vào đêm..
Từng con chữ , múa thân mềm..
Theo chiều ký ức đổ thềm hương khuya..
Nhớ xưa theo gió tìm về..
Mấy cung trầm tưởng tứ bề vọng ngân..!!.

HaDiep

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả