Thơ tặng em SimTim!!

Nắng ngồi xuống cùng em vai kề cận
Mây thật gần lẫn quẩn vướng bờ vai
Là mây hồng của những tháng ngày dài
Là nắng ấm cho ai màu xanh biếc

Mình ngồi xuống bên nhau lời tha thiết
Khúc tình thơ chảy miết ngược xuôi dòng
Cụm mây hồng lùa nắng trải mùa đông
Sim Tím nở trong lòng, xuân dừng bước

Chị ngắm mãi cành sim lòng ao ước
Xuân chưa tàn lướt thướt mộng cùng hoa!!
Lạc bước rồi, nên xuân dẫu xóa nhòa
Không hay biết "chu choa!... cành sim Tím"!!

Đẹp như mơ trời hồng hoa sắc tím
Gió mùa thu thiêm thiếp hát giao mùa
Thơ tình khúc bổng trầm mềm như lụa
Tím cành sim, hương lúa tỏa ngập trời

Cảm thông và thầm chia sớt nỗi đau của em. Mong mọi tốt đẹp về em... và đời sẽ êm ái như những bài thơ thật mềm của em!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả