Thương gởi về Trùng Dương!!

Cho em nắng hong thơm mùa thu nhớ
Mắt biếc xanh, làm thơ mộng trữ tình
Cho môi hồng ươm mật ngọt em xinh
Hong làn tóc..hương tình mềm lụa trắng

Cho em hát khúc tình mơ lộng nắng
Có mây hồng xa vắng trở về thăm
Nhuộm nắng xanh trùng dương đợt sóng ngầm
Ngân trong gió dư âm tình giao khúc

Cho em gọi đam mê về thúc giục
Màu tím hồng những lúc nhớ về anh
Khao khát uống linh hồn ánh mắt xanh
Và gởi gió mong manh niềm yêu dấu

Cho em lửa, ngọn ân tình nung nấu
Sôi máu tim xuyên thấu mảnh linh hồn
Rã rời say ngây ngất những nụ hôn
Quên mỏi mệt dập dồn cơn sóng biển

Cho em được làm người tình dâng hiến
Một trời thơ biến chuyển chuyện trần gian
Mang về đây hương ấm nắng ngày vàng
Gió thu hát, rừng sim ngàn...lạc bước

Cho em hết đồi thơ xanh cỏ mượt
Gót chân mềm tha thướt bóng nàng thơ
Dệt cuộc đời bằng tấm thãm ước mơ
Thơm mùi tóc dại khờ...thơ luyến ái!!

Thương về KhucGiaoMua cùng với những vần thơ đầy trữ tình của một người bạn luôn đem đến cho nhau những nụ cười thật giòn!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả