TÌNH TRONG TÔI
TÌNH TRONG TÔI
Ngày đó, em mười lăm
Nụ cười như hoa thắm.
Tuổi trăng rằm, thương lắm
Đêm nằm mơ chị Hằng.
Ai xui mà anh đến
Mắt buồn như sương đêm.
Thương thầm, anh không nói
Chỉ kể toàn... chuyện xưa.
Tuổi mười lăm rực thắm
Đẹp như ánh trăng rằm.
Mắt em cười rạng rỡ
Cho người bao ý thơ!
Tuổi mười lăm biết gì
Để rồi khi anh đi.
Cô bé tròn đôi mắt
Phụng phịu trong biệt ly!
Ngày em vào mười sáu
Lứa tuổi của trăng tròn.
Trăng ngậm trái bồ hòn
Cho nụ cười héo hon!
Rồi hàng cây trút lá
Đưa mùa qua... mùa qua...
Em biết ngồi đếm tuổi
Buồn hiu giữa sân trường!
Mười sáu rồi mười bảy
Tuổi vành khuyên bay nhảy
Gọi Người nào có hay
Tình gởi vào mưa bay...
Ngày em vào mười tám
Buồn nay gọi buồn xưa.
Khi chiều về buông cửa
Chia cho em nửa sầu!
Nỗi sầu ơi muôn thuở
Xin gởi nửa cuộc đời.
Có gì cay đôi mắt
Mưa tiễn người về đâu?
Tình ai đến thật mau
Chẳng biết đầu hay cuối?
Tình yêu đâu rõ tuổi
Ai dồn đuổi vào tôi!
Biển ngoài kia xanh lắm
Hiền lành trong sương đêm.
Nhìn nhau còn bỡ ngỡ...
Như thuở còn... mười lăm!
Em như hoa lạ dại
E ấp dưới cành cây.
Tình em như hoa trái
Chưa ai hái bao giờ!
Rồi năm tháng qua nhanh
Đưa tôi vào mười chín.
Tình trong tôi khép kín
Để đêm mơ... bóng mình.
Không biết rồi yêu ai
Hoa khi nào rụng cánh?
Khi trái còn xanh vỏ
Rơi chi, rồi âu lo!
Ngày tôi vào mười chín
Nghe tim mình giá băng.
Ước chi đời phẳng lặng
Như thuở còn tròn trăng!
1983
nthh