Vô Tình
Ngày về áo lộng phù vân
Buồn ngang phố cũ mộng cầm thanh xuân
Lòng dâng biển nhớ âm thầm
Cảnh xưa vật đó trầm trầm bơ vơ
Ngày về hong lại giấc mơ
Ngược dòng kỷ niệm ngẩn ngơ giang đầu
Theo chân ai bước qua cầu
Duyên hai ngã rẽ nhạt màu vấn vương
Ngày về quán xá mù sương
Bờ đê hò hẹn hóa đường xe lăn
Sông xanh tắm nắng phong trần
Giờ đen chất thải lấn dần tự nhiên
Ngày về ghé chợ tịnh yên
Mua son hạnh phúc khắc tên ái hà
Tìm nơi áo cưới qua phà
Viết lên đôi chữ người ta vô tình.
Andy Nguyen May 29, 2006