Lửa tôi

Tôi đốt trong tôi hình ngọn lửa

Nghi ngút vòng quanh vòng quanh

Những lọn khói màu máu đỏ

Quay quắt ...

Cồn cào ...

Nỗi nhớ anh.

 

Tôi cháy bừng lên một nửa đời

Tàn tro cong cong

Mang dáng hình chờ đợi

Quằn quại ...

Đớn đau ...

Lửa oằn mình tức tưởi

Những đốm tuổi xuân tàn

Tan tác nối nhau... rơi

 

Tôi đốt rụi đời tôi...

Để được thấy anh trong tận cùng lửa cháy

Và giữa tàn tro một mầm cây trở dậy

Cho tôi biết trên đời

Vẫn còn có tình yêu.

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả