Cổ Tích Không Trầu Cau -
nguời trăm năm nguýt gót
ta bày cỗ tiệc về
ruợu tràn chung chắt mót
uống xoay chừng dốc mê
nguời trăm năm ngoảy buớc
ta, thuyền ta, biển neo
hồn ta bơi trong nuớc
hóa ra bầy cá heo
tình trăm năm ngã nắng
nón lá, quai bạc màu
áo vạt bầu đi vắng
cổ tích không trầu cau
tình trăm năm gió lộng
tóc hát lời măng tre
em, xanh, lưng, trả bóng
anh, nằm, giữa trưa nghe ...
tìm trăm năm khóe mắt
trổ hoang múi dậy thì
tình chơi trò cút bắt
trốn vào bọng cây si
rồi trăm năm về khuất
loài kiến tha cọng sầu
làm tổ trên cây mận
loài nguời vừa bỏ nhau ...
Feb.12.03